LỆ HẰNG

Cầu vồng

Có một cơn mưa nhỏ

Vừa đi qua bầu trời

Để lại chiếc cầu xinh

Lưng chừng tầng mây trắng.

 

Bé cười vang tinh nghịch

“Sao không có dòng sông

Mà vẫn bắc chiếc cầu

Bảy sắc màu cong cong?”

 

Bé đuổi theo cầu vồng

Rồi quay về tìm mẹ

Trong đôi mắt ngấn nước

Một bầu trời rưng rưng.

 

“Con muốn lấy cầu vồng

Con đã đi rất khẽ

Không để bạn nào nghe

Sao cầu vồng trốn mất?”

***

“Cầu vồng ở trên kia

Của dòng sông ánh sáng

Có mưa và ánh nắng

Chung một lòng đắp xây.

 

Giữa ăm ắp bầu trời

Mắt con thấy cầu vồng

Nhưng nếu con muốn lấy

Điều kỳ diệu sẽ mất.

 

Bởi chiếc cầu đẹp nhất

Bầu trời dành cho con

Cho bạn Na, bạn Thỏ

Cho tất cả chúng ta

Là cầu vồng tình bạn”

 

Trong đôi mắt còn ướt

Bảy sắc màu lung linh.

 

PHẠM VÂN ANH

Mặt trời của cha

Ban mai cùng cha

Vào phiên tuần biển

Chiến hạm hành tiến

Sóng nở trắng đường

 

Thương con một mình

Sáng nay tới lớp

Nỗi nhớ tha thiết

Gửi vào chân trời

 

Mắt dõi trùng khơi,

Tay ghì bánh lái

Nắng nhuộm da đồng

Gió lùa tóc cháy

 

Cha thương trang vở

Nét bút con ngoan

Cha thương phép tính

Cộng dồn nhớ mong

 

Xuất kích hừng đông

Mắt con rạng rỡ

Mặt trời bé nhỏ

Tiễn chào tàu đi.

 

HOÀNG VŨ THUẬT

Sao

Một ngôi sao sáng

Hai ngôi sáng sao...

 

Ngôi sao của mẹ

Chớp mắt cánh đồng

Mẹ làm về muộn

Có sao dẫn đường

 

Ngôi sao của bà

Ủ trong bếp lửa

Cời lên đỏ au

Mùa đông gõ cửa

 

Sao tím anh Ngọc

Đi học vỡ lòng

Nhấp nha nhấp nháy

Khi nhớ khi không

 

Bé Như sao xanh

Mắt búp bê sáng

Mọc trước các sao

Thỏa thích bé ngắm

 

Một ngôi sao sáng

Hai ngôi sáng sao...

 

NGUYỄN QUANG HƯNG

Gọi trăng

Ơi ông cháu lớn mất rồi!

Cháu muốn bé lại chạy chơi một lần

Rước đèn rủ ông xuống trần

Hồng hào ánh sáng bước chân biển hồ

Gọi trăng. Minh họa: QUANG CƯỜNG 

Cháu gọi bạn khắp bến bờ

Mang về bánh vụn xếp cho mâm đầy

Cháu đủ bố mẹ nơi này

Láng giềng qua lại bay bay đèn lồng

Đèn ông sư tỏa cầu vồng

Cháu ngồi hát đếm lửa trong đất trời

Gửi xưa sau một câu mời:

Ai phá cỗ nhớ về nơi trăng rằm!

Bưởi na cắn dở tay cầm

Giờ ăn lại miếng hồng ngâm nghẹn ngào


Ông trăng ơi sáng phương nào?

Đêm rằm cháu ngủ bay vào năm xưa

Đầu thai chợp mắt nắng mưa

Lớn lên từ dạo cháu chưa hiểu gì

Ông ở đâu cháu theo đi

Tìm về trước buổi phân ly cõi người


Ông bay vằng vặc trên trời

Cháu quay chóng mặt ở nơi chân mình


Ông ơi đợi cháu tội tình!

Đừng quên cháu giữa lặng thinh gió đồng.

 

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.