Sao đây gọi là đồi hoang?/Có phải vắng em từ đấy/Vạt cỏ ngày một trụi vàng/Hàng sim héo quay, héo quắt!...
Mỗi lần anh qua nơi ấy
Nỗi đau trộn lẫn nhớ nhung
Sao nỡ bỏ anh đơn độc
Đi tìm nơi chốn an nhiên?!
Mới hay em chọn đường riêng
Tìm đến lâm trường gần biển
Vượt lên gió Lào, cát bỏng
Bền bỉ nhân, trồng màu xanh
Cùng đồng đội về đồi hoang
Gieo tiếp màu xanh sự sống
Sim đã bói quả mùa đầu
Cỏ non mượt dần, trải rộng...
Trời thử lòng người kiên nhẫn
Em đo tình anh thủy chung
Gian nan sáng lên hạnh phúc
Cùng nhau nhân tiếp màu xanh!
Tháng 4-2021
NGUYỄN HỒNG VINH