Sau chiến tranh
con trai mẹ không về
con dâu nay đã thành bà ngoại
nhà mẹ bốn mùa
dâu thảo vận chổi rơm
 |
Ảnh minh họa. |
Mẹ không thể già thêm
con bớt thở dài tiếp sức
hai bóng nương nhau
lệch chiều hư thực
trăng tần tảo bên thềm đêm thiếu điện
đôi tay gầy xếp gọn đồng chiêm
Vận chổi rơm giúp thiên hạ sạch
lập trình đời trao vàng suộm tháng ngày
rơm nếp cuống dài kết tròn tuổi chị
hương đồng làng thơm mười dấu vân tay.
TRẦN TẤT TRỪ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.
Ngày cuối tuần, tôi dẫn các con qua nhà bạn từ thời sinh viên chơi. Nhà bạn bên kia sông Đuống, theo phà qua sông gặp ngay cảnh chợ quê nhộn nhịp. Mua tạm thức quà cho con trẻ, tôi bất chợt bắt gặp hình ảnh chiếc chổi rơm quen thuộc lủng lẳng bên đôi quang gánh bà cụ vừa mới dọn ra. Cầm chiếc chổi còn thơm mùi rơm nếp, bỗng rưng rưng bao nỗi niềm thương nhớ.