Đã sang Tết thứ hai

Con đón xuân biên giới

Vẫn biết có bánh chưng

Mẹ vẫn dành, chờ đợi!

 

Bấm đốt tay từng đêm

Bồn chồn ngày gặp mặt

Đâu ngờ dịch Cô-vít

Lại bùng phát nơi nơi!

 

Mẹ thương nhất con Hoài

Ngóng con về đám cưới

Suốt mồng một, mồng hai

Cứ ra, vào khắc khoải...

 

Thương nhớ con ngày này

Đang gồng mình tất bật

Lo giúp Dân chống dịch

Cả bản làng chờ trông...

 

Hãy gắng lên, hỡi con!

Ngày thắng dịch tới gần

Con trở về với mẹ

Đám cưới vẫn còn xuân!...

 

Hải Dương, ngày đầu năm chống đại dịch Covid-19

 

NGUYỄN HỒNG VINH