Trong hòa bình, máu người lính vẫn rơi
Thầm lặng hi sinh vì bình yên hạnh phúc
Lũ cuốn, bão giông, sấm rền, chớp giật
Máu nhuộm thao trường, máu thắm Rào Trăng
 |
Ảnh minh họa/qdnd.vn |
Đất nước nghiêng mình thương tiếc các anh
Trời Xuân Lộc tuôn mưa chan nước mắt
Tuổi hai mươi tắm hồn thiêng dân tộc
Thắp sáng tinh thần yêu nước thiết tha
Chấp nhận khó khăn, gian khổ, hiểm nguy
Hòa bình kết tinh máu và nước mắt
Máu các anh thắm đất trời Tổ quốc
Linh khí thiêng tỏa sáng những niềm tin
Ngày 8-12-2024
LÊ CẢNH NHẠC
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.
Nhà thơ Dương Khâu Luông, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn, say mê sáng tác thơ bằng tiếng Tày như một cách tái hiện sinh động không gian văn hóa vùng miền, đồng thời là cách góp phần lưu giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Tày.
Những ngày đông, cơn gió heo may mang theo cái rét buốt gieo rắc khắp nhành cây, kẽ lá, tràn ngập con đường dài hun hút, thưa vắng người qua lại.