Nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11), thầy giáo Nguyễn Việt Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 4, Thanh Hóa đã sáng tác một bài thơ thể hiện nỗi nhớ trường, lớp và những em học sinh thân yêu của mình.
Bên này Thị xã Nghi Sơn
Bên kia Nông Cống là trường của tôi
Dùng dằng bên lở bên bồi
Cầu Đò Trạp kết nối đôi quê nhà.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn: tintuc.vn |
Những ngày Covid quét qua
Xa trường mới thấm đâu là nhớ mong.
Nhớ sao cái đoạn đường vòng
Để sang sông mà phải không qua cầu
Con đường còn bụi đỏ au
Cổng trường có nhớ thưa mau tiếng cười
Hồ im soi bóng mây trời
Đâu rồi tiếng hát khỏa đôi sóng dềnh
Trường rộng thênh lớp rộng thênh
Nhớ sao là nỗi như mình nhớ ta...
Đành thôi, chống dịch tại nhà
Để thương người phải xông pha tuyến đầu
Trắng ngày trắng cả đêm thâu
Nối những nhịp cầu sự sống dân sinh.
Mai ngày dịch dã yên bình
Trường ơi ta lại nối mình với ta
Mỗi người dạy - học bằng ba
Đáp đền người đã xông pha tuyến đầu.
NGUYỄN VIỆT TUẤN
Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 4
QĐND - Sống với bao cuộc đời/ Sau chiến tranh trở lại/ Tôi hỏi người của tôi/ bến bãi này sông Đáy...
QĐND - Mùa hè năm 2019, đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 968 khu vực Hà Nội tổ chức chuyến thăm khu Di tích K9-Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).