Khi em mới đến trường/Cây còn rất bé nhỏ/Trồng bên cạnh con đường/Làm bạn thân từ đó...
Em dần lớn khôn lên
Cây cũng thêm cành lá
Tiếng hát từ mái trường
Cây ngân nga với gió.
Nghĩ bao điều thật lạ
Cây lớn trong lặng im
Qua bao mùa thay lá
Để rộn rã tiếng chim.
Em hằng ngày tới trường
Lớn lên từ lòng mẹ
Tình thày cô yêu thương
Nâng ước mơ thơ trẻ...
11-1983
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
Mây trắng
Có bông mây trắng
Đậu bên sườn đồi
Hôm nay bé thấy
Bông mây nảy chồi.
Dài như ngọn khói
Chạy khắp cánh đồng
Dài như nhánh sông
Nước về ăm ắp.
Bông mây xuống thấp
Rồi ùa lên cao
Theo cùng bạn gió
Khắp trời lao xao.
Nở trên tóc bà
Đưa tay bé hái
Một chùm ngân nga.
LỮ MAI
Ve với mùa hè
Ve con mới lớn
Ra khỏi tổ chơi
Ngó bác mặt trời
Chói chang thả nắng
Suốt buổi trưa vắng
Ve ngồi lặng im
Thấy phượng lục tìm
Thay màu áo biếc
Bỗng hoa lên tiếng
Vẫy gọi ve con
Có muốn tô son
Cùng chị thắp lửa
Ve con mặt ngửa
Áo chị đỏ tươi
Cô bằng lăng tím
Váy cũng tung trời
Ve con xinh ơi
Hè về rồi đấy
Em mau thức dậy
Hát gọi hè sang.
MUỒNG HOÀNG YẾN