Chia sẻ
Thứ ba, 03/10/2023 - 06:01Theo dõi Báo Quân đội nhân dân trên
Cảm ơn người chiến sĩ cứu hỏa
Anh lính cứu hỏa/Vất vả ngày đêm/Ăn ngủ không yên/Thường trực chữa cháy!
Bỏ dở bữa cơm
Dầu ngon đến mấy
Nằm bên vợ con
Vội vàng choàng dậy!
Ở đâu bị cháy
Anh chạy đến ngay
Bình xịt, vòi rồng
Cầm tay, vác vai!
Anh lính cứu hỏa
Trèo lên thang dây
Vào nhà đang cháy
Cứu người ra ngay!
Đâu cụ già yếu?
Đâu cháu thơ ngây?
Nghe tiếng kêu cứu
Là anh đến ngay!
Anh là chiến sĩ
Phòng cháy. Chữa cháy!
Chẳng sợ hiểm nguy
Khó khăn không ngại!
Lửa cháy! Lửa cháy!
Người người chạy ra
Thì anh chạy lại!
Cứu người thất bại
Anh quặn đau lòng!
Cứu người thành công
Thì anh hạnh phúc!
Anh là chiến sĩ
Anh là Anh hùng
Thường xuyên xung phong
Vào nơi nguy hiểm!
Người ta thì kiếm
Thư thái bình an!
Chiến sĩ chữa cháy
Không quản nguy nan!
Tim anh hơn vàng
Mình anh hơn sắt!
Có lửa! Có giặc!
Là anh xông pha!
Dẫu biết ở nhà
Vợ con mong đợi!
Bảo vệ quyền lợi
Tính mạng nhân dân!
Anh lính cứu hỏa
Vì nước quên thân!
Anh quên bình an
Để làm nhiệm vụ!
Sống giữa thời bình
Vẫn nhiều gian khó!
Gương anh hy sinh
Đời đời tạc dạ!
Anh lính cứu hỏa
Là người Anh hùng
Anh đẹp vô cùng
Trong lòng Dân tộc!
30-9-2023
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG
Gọi trăng: Ơi ông cháu lớn mất rồi!/ Cháu muốn bé lại chạy chơi một lần/ Rước đèn rủ ông xuống trần/Hồng hào ánh sáng bước chân biển hồ.