QĐND - Sóng gối đầu mơ ngủ

Trường Sa mù hơi sương

Nhịp thở sâu căng lồng ngực trẻ

Kìa ánh hồng bình minh vừa hé

 

Đảo trưởng hô

Đội hình hàng ngang

Giờ chào cờ

Biển sáng nay im lặng thế

Tiếng hát quốc ca âm vang

Phút nghiêm trang

Bỗng nhiên con nhớ mẹ

 

Đi giữa hàng quân

Con hùng dũng dưới cờ rập bước

Trái tim trào dâng cảm xúc

Thương mẹ cha, đất nước, quê nhà

 

Cha mẹ giờ này gặt lúa đồng xa

Đi làm sớm tránh nắng hè gay gắt

Nghe biển dạt dào con sóng hát

Biết con mình đang bước giữa Trường Sa.

  

Cột cờ Lũng Cú

Tổ quốc - Nơi địa đầu!

Sinh khí ngàn năm hội tụ.

Sao vàng bay ngang trời Lũng Cú

Sáng một vùng biên thùy.
 

Uy nghi lắng hồn non nước

Lý Thường Kiệt hào sảng thơ thần

Nức lòng muôn dân Đại Việt.

 

Sao vàng bay

Ngàn đời hiên ngang bất khuất

Phóng tầm mắt dõi chân trời góc bể

Kia Hoàng Sa, Trường Sa nằm ngăn sóng

Che chắn đất liền từ phía bão giông.

  

Lúa chín vàng rực rỡ

Ruộng bậc thang

Con suối lượn trong thung lũng nắng

Cao nguyên đá

Trập trùng ngựa đá

Cứ ung dung trên đồng cỏ, rung bờm.

  

Có một trời Lũng Cú cờ sao

Rưng rưng trong hồn người lính.

 

 Núi Bài Thơ

Núi Bài Thơ

Thế vươn lên như một mũi tên

Trên đất nước nghìn năm giặc giã.

Núi mang hình ngọn mác

Xung phong.

Thế đứng thẳng kiêu hùng, vững chãi

Vách dựng cao như bức thành đồng.

 

Cái thế đứng của người trai trẻ

Phô thể hình cường tráng, thanh tân

Vững bước chân đi ra biển lớn

Sức trẻ vươn như một thiên thần.

 

Dáng núi vươn như muốn nhìn xa

Những con thuyền trong Vịnh Hạ Long

Hướng biển khơi đang rẽ sóng

Ngàn năm thuyền bến phải lòng?

 

Thành phố trẻ, bao người trai trẻ.

Những cánh buồm no gió đại dương

Trên vách đá những vần thơ hào sảng

Thắp ngàn năm ngọn lửa can trường./.

 

CHUNG TIẾN LỰC