(Viết theo lời con gái)

Trên trời có chị Hằng Nga,

Chú Cuội ngồi gốc đa nhà ông Trăng

Đừng gọi chú Cuội là thằng

Dù chú thua tuổi chị Hằng, cô tiên!

Khi Trăng khuyết lẹm một bên

Chú Cuội hết chỗ, bay lên Thiên Tào?

Lúc mây che lấp Trăng, Sao

Bà Trăng chạy trốn nơi nào, bố ơi?

Mong ông, bà Trăng sáng ngời

Bên cô, chú Cuội cho đời đẹp tươi

Nhớ ngày bà về quê chơi

leftcenterrightdel
 Minh họa: Phùng Minh.
Ông buồn, mong ngóng, điện mời bà ra

Con chỉ muốn cả nhà ta

Chung vui, sum họp bên bà, bên ông

Đừng như Trời rộng mênh mông

Lẻ đôi cô chú, vắng ông thiếu bà!

ĐÀO VĂN SỬ

---------------

Thu hồn nhiên

Mùa vàng bay xuống

Chơi cùng trẻ con

Hào quang cỏ biếc

Tươi màu núi non

Ánh đèn nở sáng

Trên lá bàn tay

Tiếng cười đua mọc

Đâu về quanh đây

Làng theo tiếng trống

Bóng nhà lung linh

Phố phường nhảy múa

Trăm năm lại xanh

Mùa mâm ngũ quả

Quay trong đất trời

Cái nong biết hát

Cái nia cất lời

Đây bạn Trái Đất

Đây bạn Mặt Trăng

Những hành tinh nhỏ

Dung dăng dung dăng

Bà cùng cháu chơi

Cay cay khóe mắt

Bố theo con về

Tuổi thơ bát ngát

Rằm thu vi vút

Cả nhà gần bên

Từ trên sân nhỏ

Muôn nghìn trăng lên

NGUYỄN QUANG HƯNG