Bé tung tăng đến lớp

Khăn quàng vui mỉm cười

Nắng tô đôi má đỏ

Chúm chím nụ hồng tươi...

 

Mùa thu ơi có biết

Chị Hằng đang đợi không

Đèn lồng xanh vàng đỏ

Cùng hòa nhịp múa lân

 Vẻ đẹp mùa thay lá trên hồ Gươm. Ảnh:TTXVN

 

Đêm trăng rằm thắp sáng

Cả bầu trời trong veo

Chú Cuội ngồi trông ngóng

Đợi chị Hằng xuống theo

 

Bạn nhỏ vui phá cỗ

Từ các miền bản xa

Ngoài kia ánh trăng ngợp

Trung thu đến mọi nhà!

MUỒNG HOÀNG YẾN

 

 

Con muỗm

Bà em ở quê

Mỗi khi gọi điện

Thường bảo cánh đồng

Đang mùa lúa chín

 

Em hỏi con muỗm

Nó như thế nào

Mà bạn thường bảo

Giống con cào cào

 

Bà liền thủ thỉ

Khen em rất ngoan

Bao giờ đi gặt

Bà bắt cho xem

 

Nhưng bà không có

Điện thoại iPhone

Làm sao chụp được

Cho em xem cùng

 

Em mong hết dịch

Để được về quê

Mà xem con muỗm

Giống với con gì.

 

LỮ MAI

 

 

Chơi rằm

 

Từ trong tâm trí hỗn mang

Lòng người trổ đóa trăng vàng trẻ thơ

 

Đường trời tinh tú quanh co

Sao bay xuống thế quà cho nụ hồng

Lên cao câu hát mục đồng

Ùa ra cỏ biếc rất đông thiên thần

 

Nào ai lao khổ cực thân

Nào đâu rách rưới đường trần mồ côi

Đói no sướng khổ trên đời

Cùng chung ánh sáng về chơi trăng rằm.

 

Trung thu, ngày 1-10-2020

 

NGUYỄN QUANG HƯNG