Dòng sông Thạch Hãn hiền hòa trôi

Mang theo bao kỷ niệm đời tôi

Hôm nay đứng bên bờ Thạch Hãn

Ký ức ùa về đồng đội ơi !

Bài thơ "Thạch Hãn ơi!" được trích trong tập “Hương quê”, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2020. 

Mấy mươi năm rồi dòng sông ơi

Đồng đội vượt sông bom thù rơi

Quyết tâm tăng viện cho thành cổ

Máu đỏ dòng sông nước nghẹn trôi

Tác giả Trương Thế Dũng 

Hôm nay tôi về lại với sông

Ngắm nhìn dòng chảy nước mênh mông

Quặn lòng xót thương từng đồng chí

Hồn cốt mãi nằm nơi đáy sông


Tôi nhẹ tay thả đèn hoa đăng

Ngọn nến lung linh tựa sao băng

Tỏa sáng dòng sông hồn sông núi

Ấm đáy lòng sâu các anh nằm

 

Tổ quốc dân tộc mãi biết ơn

Biết biến đau thương biến căm hờn

Thành lòng quyết tâm thành ý chí

Xây dựng Tổ quốc giàu đẹp hơn.

TRƯƠNG THẾ DŨNG