ĐỒNG ĐỘI ƠI !
Thương nhớ đồng đội Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn
Những đồng đội của tôi ơi !
Công, Hân, Chính, Phú, Khương, Đôi... đâu rồi ?
Những ngày lửa đạn bom rơi,
Tấc gang sống – chết chẳng rời xa nhau
Những ngày thiếu gạo, thiếu rau
Những cơn sốt rét quặn đau lòng người
Chung chăn điếu thuốc bẻ đôi
Thư nhà cùng đọc tiếng cười vang xa
Năm mươi năm đã trôi qua
Ai còn – ai mất, rừng già còn đâu?
Người thì bốc vác, cày sâu
Người làm doanh nghiệp, đấu thầu xài sang
Người dạy học, người lỡ làng
Người thì chất độc da cam... nửa người.
Đồng đội ơi ! đồng đội ơi !
Mênh mông ... trắng một khoảng trời ... mưa bay
 |
Vượt qua muôn vàn gian khổ các chiến sĩ lái xe Trường Sơn đưa hàng và người ra tiền tuyến. Ảnh minh họa: baotanglichsu.vn |
-----------------------------------------------
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
Trên 60 năm – huyền thoại một con đường (1)
Các cựu chiến binh Trường Sơn hôm nay gặp mặt
Tay bắt mặt mừng, rưng rưng nước mắt
Nhớ những năm tháng xa xưa
trên Trường Sơn
và đất bạn Lào
*
Những năm, tháng gian lao nhưng rất đỗi tự hào
Điếu thuốc chia đôi, bát cơm xẻ nửa
Rau cháo hàng tuần, đường dài vẫn mở
Sau tiếng bom rền, tiếng hát ngân vang
Những chiến sĩ lái xe dũng cảm, hiên ngang
Đầu phủ lớp bụi đường bạc trắng
Vượt suối băng đèo, dãi dầu mưa nắng
Những chuyến hàng ra Mặt trận
sâu nặng nghĩa tình
Hàng vạn, hàng vạn những chiến sĩ công binh
Và những nữ thanh niên xung phong
trẻ trung, sôi nổi
Suốt đêm ngày phá bom, san đường, xẻ núi...
Tổ quốc ở Trường Sơn và đồng đội sắt son
Những chiến sĩ pháo binh Trường Sơn
Trên đường hành quân vai bầm, chân rộp
Chiến đấu ngày đêm trên con đường huyền thoại
Bao “thần sấm”, “con ma”(2) tan xác, phơi thây
*
Hàng nghìn đồng đội ngày Hội lớn đã về đây
Nhưng mười nghìn đồng đội
còn nằm lại Nghĩa trang Trường Sơn
và núi rừng xa vắng
“Mười nghìn bát hương mười nghìn ngôi sao sáng”(3)
Hương ngát thơm, cháy đỏ suốt đêm ngày...
Tháng 12-2023
ĐOÀN HẢI HƯNG
--------------------------
(1) Ngày 19-5-1959 là Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh
(2) Biệt hiệu các loại máy bay hiện đại của quân đội Mỹ
(3) Câu thơ của nhà thơ, Đại tá Bộ đội Trường Sơn Nguyễn Hữu Quý
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.