QĐND - Trường em khuất mấy núi

Qua mỏi chân con đèo

Cõng chữ rời phố leo

Gập ghềnh cô chẳng quản...

 

Thương bạn nhỏ khắp bản

Tên mình chưa biết ghi

Làm phép toán là gì

Cô nhẹ nhàng dạy bảo

 

Cây bao mùa thay áo

Qua bao nhiêu cái đông

Những hôm lớp trống không

Cô đến từng nhà gọi

 

Bàn chân cô có mỏi

Cái bụng cô có buồn

Mỗi lần trò đến muộn

Hay nghỉ học lên nương?

 

Cô vẫn bám lớp trường

Không lời than khó nhọc

Nhiều lần em lặng khóc

Thương cô nỗi nhớ nhà

 

Bao ngày nhà giáo qua

Hoa rừng chúng em tặng

Quà chỉ rau, măng đắng

Mà ngọt ngào ơn sâu.

MUỒNG HOÀNG YẾN

 

Em và trăng là bạn

Buổi trưa con trăng nằm ngủ
Gió ru tiếng sáo dịu êm
Bước chân trần trên cỏ mướt
Em cười ngỡ mắt mây hiền

 

Bờ tre tiếng chim ríu rít
Hót những khúc nhạc dịu êm
Đưa tay vén tầng lá biếc
Thấy một vầng trăng lưỡi liềm

 

Buổi tối con trăng thức giấc
Theo em bên cửa học bài
Gió lùa tóc em ngúng nguẩy
Như mẹ hiền lật từng trang

 

Tiếng em ê a tập đọc
Dế mèn bên giậu hát ca
Ngoài thềm trăng sáng hiền hòa
Em và trăng hai người bạn.

KIM MAI

 

Bé tập làm cô giáo

Bé mở quyển sách

Dõng dạc đọc to

"Đây là chữ O

Nào cả lớp đọc"

 

Cún vàng lăn lóc

Ư ử miệng theo

Bạn mèo meo meo

Cố gắng tập đọc

 

Gà con muốn học

Chíu chít ngoài sân

Chim sâu lại gần

Líu lô bên cửa

 

Bé đọc thêm nữa

Tất cả lắng nghe

"Đây là chữ E

Nghĩa là vui vẻ".

TRẦN NGỌC MỸ