* Tổ quốc sáng ngày thơ

Văn Miếu phong rêu

Ngày thơ Nguyên tiêu

Cây lá như cao xanh hơn mọi sớm!

 

Em thướt tha choàng tím

Kiệu thơ soi bóng hồ Văn

Những phướn đỏ, vàng kiêu hãnh

Dạt dào hồn dân tộc ngàn năm!

 

Sân khấu rộn tiếng trống, giọng ngâm

Hoàng Sa, Trường Sa hiện hình trong lòng Văn Miếu

Em thổn thức nghe nơi xa ngàn dặm

Âm vang lời Tuyên ngôn:

“Sông núi nước Nam, Vua Nam ở”

 

Bên cột mốc chủ quyền

Giữa Biển Đông sóng cuộn

Có hồ Gươm, Quốc Tử Giám linh thiêng

Đêm đêm

Vọng lời thầm thì từ những tấm bia tiến sĩ

Được khắc tạc từ luống cày, đường kiếm, trang sách ông cha.

 

Đất nước sáng bừng qua lời thơ vạn dặm ngân xa

Chở bóng tre xanh

Con sông chảy trước mái đình

Đêm chia tay thề nguyện:

Ra Trường Sa giữ Tổ quốc nguyên hình!

NGUYỄN HỒNG VINH

 

 

* Hội Xuân

 Hội làng mở lại mấy xuân

Trống chèo lại giục bước chân Thị Màu

Tay ai dẻo điệu mời trầu

Lúng liếng đôi mắt trong câu đợi chờ.

 

Khen anh hề khéo bày trò

Giằng co sới vật, cuộc cờ đầu năm

Quân cờ: Thiếu nữ vấn khăn

Em đi một bước là trăm mối lòng.

 

Trẻ người làm tốt qua sông

Trên bàn, giữa trận lại không rõ mình.

Thắng, thua bởi kẻ bày binh

Còn em nguyên vẹn nét xinh nụ cười...

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

 

* Dòng sông hoài niệm

Mưa trắng đêm

Biết là sông trở dạ

Con sóng hờn lặng lẽ nhói lòng đê

 

Em thao thiết

Mãi chi ngày xa ấy

Để cô đơn hai ngả đi - về?

 

Anh hối tiếc

Lội ngược dòng ký ức

Tìm bóng xưa

Vương lại dưới chân cầu

 

Đêm quá khứ

Trăng nằm hóa đá

Mây dại khờ

Trôi dĩ vãng về đâu...?

TRỊNH TUYÊN