Chiếc mũ nan 

Chiếc mũ nan tre giắt lá vườn

Quanh đầu xào xạc gió quê hương

Phía trên mùa hạ phơi ngày nắng

Dưới mũ cất vành trăng nhớ thương

                                         Năm 1950

Không đề

 Em hỏi anh vì sao yêu biển

Anh trả lời nơi ấy mặt trời lên

 Mẹ hỏi con  vì sao  yêu biển

Con trả lời nơi ấy mẹ sinh ra

 

Nếu biển hỏi vì sao yêu biển

Tôi xin đưa tặng biển những con thuyền

                                             Năm 1972

 

 

 

Dư âm tên núi tên đèo

Tặng nhà thơ Vũ Cao

Chạm mây Đèo Trúc bao giờ

Nên chi tóc đã trổ cờ bông lau

 

Rừng xưa nắng rọi ngang đầu

Đường ra mặt trận lối nào về em?

Gió ngàn nâng bóng ta lên

Suối đưa hương núi đến miền gặp nhau

Phập phồng ngực áp trời sao

Ngụy trang sắc lá điệp màu cỏ non

Đỉnh đèo sáo thổi hoàng hôn

Vút lên vũ trụ, tình chôn xuống đời...

 

Bước theo vệt nắng rã rời

Núi Đôi đứng gió, chân trời đứng mây

Ngả nghiêng nào hẳn vì say

Tình không cạn chén càng cay nẻo về

Tên em tỏ ngọn nắng đề

Núi cao mộ chí bốn bề dựng thơ...

29-8-1994

Thuận An

 Cho con gái đầu lòng

Nơi cửa biển quê cha

Nơi nước giàu ngọn sóng

Nơi phượng nở thay cờ

Tên con đầu gió lộng

 

Mẹ bồng con vào lòng

Như biển ôm cửa sông

Áo mẹ mênh mông biếc

Áo con san hô hồng

 

Giữa lòng nôi Nhật Lệ

Con nghe lời Hương Giang

Mẹ mơ chiều nắng Huế

Gọi con là Thuận An

22-12-1967