Nhắn...

Đi cùng em, anh nhé

Lang thang phố ngày mưa

Hoa Xưa giờ đã nở

Trắng gốc cây đợi người

Ngồi bên em, anh nhé

Ngắm mặt hồ thảnh thơi

Quán café bụi thuốc

Hư ảo những môi cười.

Hát em nghe, đi anh

Dăm ba tình khúc Trịnh

Để em lúc lắc đầu

Là la là lá la…

Nắm tay em, nhè nhẹ

Đủ ấm những nỗi buồn

Đủ lâu lòng cảm nhận

Chút gì, như mây trôi…

Nhạc Trịnh, em quên lời

Café chiều thật đắng

Phố mưa, thềm hoa vắng

Lâu rồi không gặp anh…

Bông hoa nhỏ

Nếu những bông hoa ven đường

Một ngày, ngả mình tàn úa

Anh sẽ giữ mãi trong tim

Màu hoa-mắt em-như lửa.

Này bông tình yêu bé nhỏ

Nở trên xứ sở diệu kỳ

Xin hãy vì ta, hương tỏa

Tự thuở mười sáu xuân thì.

Thảng hoặc về giữa nhân gian

Đời sống hằn in vết xước

Em đến dịu dàng-điều ước-

Nhành hoa nhỏ bé vô thường.

Đằng đẵng hành trình Đôi Mươi

Bồi hồi một hôm dừng lại

Hít hà mùi hương xa ngái

Mình từng dấu yêu, dấu yêu

Nhé em, một đóa tiểu kiều

Nở vào tim ta khe khẽ

Khu vườn tình yêu nhỏ nhẻ:

“Em là hoa của lòng ta”…