Về thăm Thành cổ một ngày

Loanh quanh xóm núi vạn đồi nơi đây

Thành cổ vẫn đó, tôi đây

Đất nâu xương trắng, hao gầy dấu xưa

 

Tôi về Thành cổ ngày mưa

Ầm ầm sấm chớp như vừa đạn bom

Chiến hào xưa đã chẳng còn

Chỉ nghe thao thiết, nước non gọi mình

 

Sớm nay đón ánh bình minh

Cỏ xanh, mây trắng chiến chinh chưa mờ

Mỗi nấm mồ, một bài thơ

Thanh xuân gửi lại vẫn chưa thành vần

 

Nén nhang khấn bạn bần thần

Trưa hè thắp lửa đoàn quân đêm, ngày

Bạn nằm đấy, ta ngồi đây

Gần nhau như thể bắt tay gọi... cười

 

Đồng đội toàn tuổi đôi mươi

Giờ ta viếng bạn, da mồi tóc sương

Chiến tranh xa lắc miên trường

Chỉ ta với bạn, tiếc thương đong đày

Ta về Thành cổ hôm nay

Gặp bao đồng đội cái ngày hành quân.

Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh minh họa: qdnd.vn