QĐND - Tư lệnh huyền thoại chiến tranh Việt Nam đã ngủ yên

Người chiến binh đã ngủ yên

Chúng ta nói Người ngủ yên vì người lính thì không chết

Chúng ta nói Người ngủ yên vì di sản của Người sống mãi.

 

Người có thể ngủ yên vì tiếng súng chiến tranh Việt Nam đã tắt.

Trẻ em Việt Nam giờ có thể chơi và đạp xe trên đường phố không sợ hãi

Phụ nữ Việt Nam giờ có thể cấy lúa trên ruộng không sợ chiến tranh và chết chóc

Đàn ông Việt Nam giờ có thể trở về từ doanh trại và địa đạo Củ Chi để xây dựng đất nước.

 

Sẽ không còn máu chảy lẫn trong sông

Nước lại chảy trong sông và

cỏ lại xanh ngát rừng núi Việt Nam

Cây đang vẫy cành

như muốn nói “cảm ơn” Tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Thiên tài và bậc Thầy chiến tranh Việt Nam đã ngủ yên

Người đã chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh

Người đi qua Thế chiến

Đánh thắng cuộc chiến của Pháp và Mỹ

Và thiên tài vây hãm Điện Biên Phủ.

 

Anh hùng tỏa sáng Việt Nam đã ra đi

Như thuốc nổ Người dùng đánh Pháp,

và đuổi Mỹ bằng cuộc chiến của mình

Đưa đại bác xuyên núi đồi và rừng rậm Việt Nam

Đào hào bằng dụng cụ thô sơ

Sáng tạo nghệ thuật chiến tranh mới.

 

Người lại dang tay đón cựu thù

Bắt tay vui vẻ

Như muốn nói: “Tôi không thù hận anh. Tôi chỉ bảo vệ tổ quốc tôi”.

 

Chiến binh đã ngủ yên

Người đã cùng đồng đội

Với nhân phẩm, danh dự

Yên nghỉ nơi Người đã dâng hiến cả cuộc đời.

 

Tạm biệt Đại tướng

Xin gửi lời chào đến Bác Hồ

Việt Nam đang xây dựng trong hòa bình, và trẻ em lại chơi đùa trong công viên.

NONTATU SKOLO *

(*)Tham tán Chính trị

Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam

Người dịch: Nguyễn Bình

 

Trong tĩnh lặng cõi thu

Khu vườn thu lãng đãng sương thu

Đôi sóc nhỏ chuyền cành tìm quả chín

Trong cõi lặng, hoa bạch trà nở muộn

Đỗi nhẹ nhàng, ngan ngát tỏa hương mây

 

Người đã đi. Không, Người vẫn đâu đây

Đang thong thả rẩy từng giọt nước

Đang thong thả lau từng cánh biếc

Chợt khu vườn, ánh vệt nắng rơi

 

Người đã đi. Không, Người vẫn dạo chơi

Đang chậm rãi từng bước chân suy nghĩ

Những dấu chân xuyên qua mười thế kỷ

Đọng trong vườn, bên xào xạc tiếng thu

 

Người đã đi. Không, Người còn đó ưu tư

Đời là một vòng xoay không nguôi nghỉ

Trên vầng trán đã ẩn bao chan chứa

Hoa trong vườn im như thể lắng nghe

 

Người đã đi. Không, Người vẫn đâu kia

Cùng cháu nhỏ dõi theo đôi sóc nhỏ

Quả đã chín và mùa thu đã mở

Hoa đã ngần, từng cánh ngát tinh khôi

 

Người thong dong bên năm tháng cuộc đời

Dẫu chiến trận cùng biết bao biến cải

Người đã đi nhưng hồn vương vấn mãi

Khóm bạch trà gom nắng, tỏa hương thu.

 

25-10-2013

NGUYỄN TRỌNG VĂN

 

 Thánh nhân

(Nén tâm hương kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Tướng quân giữa lòng dân chói lọi

Bậc vĩ nhân vời vợi sao Khuê

Rừng người, hoa tiễn Bác đi

Mà như đang đón Bác về nơi nơi

Dân tộc mãi mong người trường thọ

Hơn trăm năm chưa đủ cao niên…

Sinh thời như bậc thánh hiền

Bác đi cả nước trắng đêm lệ nhòa

Để lại mãi dấu xưa nồng ấm

Với quân, dân thấm đẫm thủy chung

Cồn cào sóng dậy bể đông

Bác đi trấn biển yên lòng dân đây!

Ngao du giữa trời mây thanh bạch

Dân tin yêu chân thật trước sau

Nhớ người nghĩa nặng ơn sâu

Bóng chiều lả tả nỗi đau muôn nhà

Hôm nay Bác mới qua bồng lạc

Đường vân du giá hạc tiêu giao

Biển xanh, sóng trắng nghẹn ngào

Mưa nhòe lệ đón Bác vào cõi tiên!

Dòng người lớp lớp gọi tên

Tiễn đưa Bác giữa niềm riêng cõi người!

LÊ ĐỨC NGHINH