Giờ đây, khi đã trở thành bác sĩ, chiến sĩ quân y nhưng những kỷ niệm về năm tháng ấu thơ vẫn là những dấu ấn không bao giờ phai trong lòng Đại tá, Bác sĩ Phạm Minh Đức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 354. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng gửi đến độc giả bài thơ "Tuổi thơ tôi" do Đại tá, Bác sĩ Phạm Minh Đức mới sáng tác.

 

Tôi rất muốn làm những vần thơ về thúng, mủng, dần, sàng

Về cái mẹt, nong, nia, rổ, rá...

Về những lần được sách cần đi câu cá

Rổ khuấy dưới chân bèo đã có cua ngay

leftcenterrightdel
Tuổi thơ ở làng quê Việt Nam. Ảnh: Báo Nghệ An. 


 Tôi rất nhớ những lúc đẽo con cù, con gụ, con quay

Những lần cùng bạn bè đánh khăng, bắn bi, chơi đáo

Cả những lần cưỡi trâu thổi sáo

Gió vút lên cao, nâng những cánh diều

 

Tôi không giấu đã cùng bọn trẻ làm liều

Ăn trộm bưởi bị gai cào chi chít

Thương ơi, lũ trẻ trong làng lít nhít

Áo quần dơ, lấm đất lem nhem

 

Tôi nhớ lắm cùng bạn bè thưởng thức kem

Miệng đứa nào cũng dính nhoe, dính nhoét

Rồi cả bọn, nhìn nhau cười toe toét

Tê lạnh đến giờ khi có tiếng: Kem, kem

 

Ôi xấu lắm những lần, rúc trong bụi rình xem

Con gái trong làng ra bờ sông tắm

Bọn con trai mắt tròn xoe, môi mắm

Nào có thấy gì, vẫn xuýt xoa: Đen !!!

 

Rồi một lần mạnh dạn làm quen

Gọi tên em, lúc vừa tan học

Toát mồ hôi vì quả là cực nhọc

Bỗng giật mình thì hoá đang mơ

 

Giờ già rồi, dạ thấy ngẩn ngơ?

Ngày xưa ơi, bao giờ gặp lại

Giá có con tàu trở về miền hoang dại

Cho tôi xin một chỗ trở về tuổi thơ tôi!

 

ANH MINH