Gọi con hơi ẩm cỏ hoa/Đầu ngày mấy lối nhỏ ra suối nguồn/Mây bình minh mở những đường/Chân trời xa hút hạt sương bềnh bồng
Cha con mình giữa gió đồng
Nhìn trên xanh mát đòng đòng lên mau
Tìm bạn ve trốn ở đâu
Bay trong sắc trắng bồ câu cánh mềm
Nhìn theo sông núi rất hiền
Nghe ra tiếng nói thần tiên thì thầm
Con ơi gió chuyển mây vần
Đường cha qua cũng mấy lần nắng mưa
Đường con hoa nụ sớm trưa
Lên cùng cây cỏ sau xưa nở về
Quanh đây như đã vào hè
Con ơi hãy đến mà nghe đất trời
NGUYỄN QUANG HƯNG
 |
Minh họa: Khôi Nguyên. |
Trồng nụ, trồng hoa
Trồng trồng nụ
Trồng trồng hoa
Chân cùng chụm
Tay xòa ra.
Tay làm nụ
Tay làm hoa
Bạn đừng sợ
Cùng nhảy qua.
Nào thêm bạn
Cây thêm hoa
Vườn thêm rộng
Trời bao la.
Khi là nụ
Khi là hoa
Chạm cây đổ
Cùng cười xòa.
Tay làm nụ
Tay làm hoa
Như vườn rộng
Như trời cao
Bạn đừng sợ
Cùng bay nào
Cùng mơ ước
Lên trời cao...
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
Di Li-nữ văn sĩ là tác giả của thể loại truyện trinh thám hiện đại được đông đảo độc giả yêu mến tại Việt Nam. Mặc dù chưa từng được học qua trường lớp đào tạo về chuyên ngành điều tra, hình sự nhưng nhà văn Di Li đã có nhiều sáng tạo trong cách viết, thể hiện tác phẩm thuộc dòng văn học giả tưởng.