QĐND - Trong thẳm sâu, em luôn nghĩ về anh

Nhớ con đường xưa ngập tràn hoa nắng

Cõi lòng em tưởng chừng như băng lạnh

Là bóng hình anh xanh thẳm khung trời

 

Khi đêm buông mành, rả rích mưa rơi

Anh lại đến tròng trành trong cõi nhớ...

Chia xa ơi biết bao điều trăn trở

Em nghẹn lòng nức nở đếm thời gian...

 

Ta đến bên nhau dù đã muộn mằn

Sao trái tim yêu còn khờ khạo quá

Nỗi nhớ anh ạt ào như mùa thu trút lá

Như chồi non đâm lộc biếc xuân đầu...

 

Thu chờ

Mơn man làn tóc rối

Cơn gió thu nhẹ nhàng

Em như người có lỗi

Giọt lệ sầu đa mang

 

Chiều nay cà phê nhớ

Thèm một ánh mắt xa

Thèm bàn tay nắm vội

Giữa phố thu nhạt nhòa

 

Sương thu buồn loang lổ

Giọt mật tình rong rêu

Câu kinh chiều phố cổ

Dấu phong thu tiêu điều

 

Áo tím về đọng mãi

Gót hài trên nẻo xưa

Tiếng thu lòng khắc khoải

Vang vọng trong chiều mưa

 

Ly cà phê sót lại

Một giọt buồn vu vơ

Người bây giờ xa ngái

Hanh hao thu mong chờ...

 

Em nhớ anh 

Em nhớ anh!

Nhớ những vần thơ viết vội

Nhớ ánh mắt hiền

Nhớ sao lời nói

Nụ cười duyên còn vương vấn câu thề...

 

Em nhớ anh!

Nhớ cả hồn quê

Nơi mẹ sinh anh người em yêu mến

Nơi mẹ còng lưng mò cua, bắt hến

Nấu cho anh bát canh dân dã những trưa hè

 

Em nhớ anh!

Nhớ cả triền đê

Nơi anh thả cánh diều no gió

Nơi tâm hồn anh chơi vơi ngọn cỏ

Nơi cánh đồng tiếng nghé ọ chiều quê

 

Em nhớ anh!

Rối cả mái tóc thề

Làn da xám và bờ môi khô khát

Em thẫn thờ thèm nghe giọng hát

Thèm bản nhạc buồn da diết trái tim yêu

 

Em nhớ anh!

Nhìn cơn gió liêu xiêu

Cái lạnh mùa đông đã luồn sâu vạt áo

Và chiều nay

Buổi chiều sau cơn bão

Cái nhớ vô chừng ảo não cả hồn em.

HỒ TỊNH VĂN          

           

 -----------

Địa linh Cao Bằng

Hôm nay về nguồn thấy chiến khu

Giữa hùng vĩ non cao Việt Bắc

Những lát cắt trên chặng đường chống giặc

Đậm sâu dấu ấn Cao Bằng.

 

Lên Pác Bó, nhớ "cháo bẹ, rau măng"

Suối Lê-nin xanh màu ngọc bích

Soi núi Mác dựng cao thành vách

Ngàn năm vững chãi, trường tồn.

 

Về Nà Mạ dâng hương mộ Kim Đồng

Người mãi trẻ ở tuổi thơ mười bốn

Bên gốc nghiến già quanh năm xanh bóng

Khói nhang ngát quyện hương đồng.

 

Phai Khắt, Nà Ngần vọng mãi chiến công

Nét son đậm ngày đầu chinh chiến

Cốc Xá, Đông Khê - "công đồn, diệt viện"

Tạc ghi kinh điển ngày nào.

 

Khuổi Nậm chiều nay gió hát rì rào

Trầm bổng lưng đèo khúc ca kiêu hãnh.

Hạt dẻ cuối thu nhuộm nâu Trùng Khánh

Nồng nàn hương vị Cao Bằng.

 

Màu xanh biên cương đậm sắc áo chàm

Kết phên dậu che địa đầu Tổ quốc

Khí phách cha ông ngàn năm hun đúc

Địa linh lấp lánh muôn màu.

                                 Tháng 11-2014

                               

PHẠM QUỐC TRUNG