QĐND - Những sắc trời lần lượt đổi thay
Bên ô cửa đã bao lần sáng tối
Mắt của em và màu tóc của anh
Cứ gần mãi mùa đông sâu thẳm
Tóc trắng lên ngôi
Mắt nhạt phai màu nắng
Tình vẫn rung
Những cung bậc say lòng
Gió mùa xuân
Vẫn đợi chờ bên cửa
Nơi đó bao lần nắng đến thăm
Ta trả lại mùa đông cho giá lạnh
Hai đứa bên nhau trong tiếng cười
Mặc sắc trời lần lượt đổi thay.
------------------
Người đàn bà mang trái tim thổn thức
Người đàn bà đi qua bóng mình
Đôi mắt buồn lặng khép vầng trăng
Lửa Củ Chi máu bầm thành cổ
Những cánh rừng rất trẻ quấn khăn tang
Người đàn bà đi qua cơn giông
Trút nỗi đau trên lớp than nóng bỏng
Gió vẫn thổi mùa xuân vẫn đợi
Những hạt mưa phủ mắt lá buồn
Người đàn bà đi qua hành trình
Mắt lặng im nghĩ về hạnh phúc
Vai áo xanh còn lầm bụi cát
Đất chiến hào đỏ cánh tầm xuân.
Người đàn bà mang trái tim thổn thức
Giữa những điều dang dở, đến rồi đi
Cơn gió lạnh đóng băng dòng chữ
Giữa cuộc đời thực và mơ.
Mắt thu đi qua vàng khoảnh khắc
Những cánh đồng ngày gặp chia ly
Thời gian băng qua chiều mộng mị
Nơi ngã tư không một bóng người
Người đàn bà dịu dàng như vầng trăng lặng lẽ
Không chỉ còn là con số lẻ bâng quơ…
----------------
Chuyện về những đôi tình nhân trẻ
Ai vẽ gì trên bóng thời gian
Để cuộc đời như mảng màu ngược sáng
Nước bật cười thánh thiện
Đêm mềm nụ hôn gió chăng ngang
Mùa xuân tự khép cửa
Hai nỗi đợi chờ quấn chặt bên nhau
Cùng bỏ ngỏ trái tim mình cho gió
Vũ trụ cũng say
Những ngôi sao rơi trước thềm
Cứ như vậy từ khi nào anh nhỉ?
Chuyện của những đôi tình nhân trẻ
Chẳng ra đầu ra cuối suốt đêm.
Khi bình minh thức dậy bên thềm
Họ ôm nhau như hai đứa trẻ
Gió vuốt khẽ… nắng hôn nhè nhẹ
Chợt xuân về bừng nở cánh hoa.
TRẦN LAN VINH