QĐND - Sinh năm 1954 tại Hải Lăng-Quảng Trị, cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế, hiện là Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng-Quảng Trị, hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Trị; đã có tác phẩm in chung trong nhiều tập tuyển thơ-văn và xuất bản 3 tập thơ riêng, có nhiều bài thơ được phổ nhạc và đoạt 7 giải thưởng thơ-văn do các hội văn nghệ Trung ương và địa phương trao tặng.

 

Thơ Võ Văn Hoa giản mộc, mạch lạc và luôn thể hiện ý thức công dân. Đó là điểm mạnh nhưng cũng là điều cần “cảnh giác”.

Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu

 

KHÚC CA SÔNG HỒNG

 

 

Tôi mang sông Hồng từ ký ức tuổi thơ

 

Từ những giờ lịch sử

Đoạt giáo Chương Dương độ

Cầm hồ Hàm Tử quan

"Núi Nùng sông Nhị" hiên ngang

Ngàn năm dựng nghiệp lũy vàng sắt son!

 

 

Từ án sơn

 

Dải lụa điều vắt ngang xứ sở

Tôi tìm Tổ tiên tôi

Văn minh sông Hồng

cái nôi lúa nước

Hạt gạo mẹ xay giã dần sàng thuở trước

Nuôi tôi khôn lớn hôm nay!

 

 

Tôi mê say

 

Nón thúng quai thao, áo tứ thân giã bạn

Người ơi, người ở đừng về...

Đi dọc sông Hồng mãi chưa về đích

Một chiều Long Biên

dọc triền Yên Phụ...

Phù sa thơ nhú phía chân trời

Sông Hồng ơi!

9-5-2010

                  

SÔNG PHÙ SA CHÍN NHÁNH

 

Nghe em hát vọng cổ buồn

Đêm hoang tưởng sông phù sa chín nhánh

Đêm nghe đuôi cá quẫy con nước ròng lành lạnh

Anh tìm về chín nhánh, sông ơi!

 

 

Tuổi thơ em sống giữa đất trời

"Cù lao tràm" một thời để nhớ

Sông Tiền trong anh bên bồi bên lở

Những miệt vườn hoa trái vây quanh

 

Bến Ninh Kiều sông Hậu tươi xanh

Hoa lục bình tím chiều bát ngát

Bài ca ấy chỉ mình em hát

Mơ một ngày “Công tử Bạc Liêu”...

 

Một chút men nồng, một chút liêu xiêu

Gạo trắng nước trong phù sa bồi đắp

Như thơ anh chưng cất phía sông Rồng!

 

LÊN KRÔNG KLANG

 

Mấy lần lên Krông Klang

Lên với Sa Trầm con đường huyền thoại

Đêm đại ngàn Trường Sơn dốc thoải

Còn dấu chân của những binh đoàn!

 

Lên Krông Klang

Thị trấn mới chiều sương bay lãng đãng

Bạn tôi nói: “Con chim đẹp trên dòng sông đẹp”

Krông Klang vẫy cánh chim trời.

 

Krông Klang mai tôi giã bạn xa người

Em hãy hát lên-dàn đồng ca gió núi

Cho ché rượu cần nghiêng

Cho mềm môi lữ khách

 

Krông Klang, Krông Klang...

 

 

MỘT CHẤM XANH

Một chấm xanh giữa trùng khơi

Mùa xuân này anh ra biển cả

Còn đây những âu thuyền, cảng cá

Còn đây bao thanh niên xung phong!

 

Huyện đảo tiền tiêu, huyện đảo anh hùng

Cây phong ba sần loang vết mặn

Gió sóng tung bờm “cá đua” đá rắn

Có hề chi!

 

Anh ở cầu tàu nhìn phía người đi

Tự hào những người canh biển

Những niềm tin bất biến

Tổ quốc điệp trùng nuôi chí lớn ông cha.

 

“Cồn Cỏ nở đầy hoa...”

Một chấm xanh vẫy gọi!