QĐND - Thơ Trịnh Công Lộc

Bàn tay người phụ bếp

 

Ai khắc họa rồng lên thành bến Nhà Rồng

Tiễn anh Ba xuống tàu phu bếp

Không người thân, không tiền bạc

Bàn tay tự lực cánh sinh!

Đi bốn biển, năm châu…

Bác càng thấy dân mình

Đã sống kiếp ngựa trâu, lao tù, tăm tối        

Đường cứu nước gian lao vời vợi

Dậy sóng muôn trùng sức mạnh toàn dân!

Đôi bàn tay như đã mở đường!

Sự nghiệp lớn, phải ra biển lớn

Để rồi đến cuộc trường chinh kháng chiến

Lấy sức ta giải phóng cho ta!

Đôi bàn tay xua bão táp, mưa sa

Ngày thống nhất cả miền Nam nhớ Bác

Bến  Nhà Rồng nhớ anh Ba phụ bếp

Đôi bàn tay gây dựng  cơ đồ…

6-2013

 

 

Còn đây con cháu người hiền

 

Bác đang bên cõi vĩnh hằng

Viễn du, đành hẹn trăng rằm năm sau

Ra vườn, vác cuốc, hái rau…

Bước đi, đôi dép nhuốm màu nắng mưa

Giờ này Bác đã nghỉ chưa

Nén nhang con thắp cũng vừa cháy xong

Chợt nghe, tiếng  Bác ấm nồng

Bắc-Nam sum họp…

thỏa lòng ước mong!

Vẫn còn có việc chưa xong

Chắc nghe Bác cũng chạnh lòng đấy thôi

Đất đai, tiền bạc rối bời

Ai mà thách đố, lòng người sao yên?

Cậy chi, ông Bụt, ông Tiên

Còn đây, con cháu người hiền Bác mong !

24-6-2013

 

 

Thông điệp Hạ Long!

 

 

 

Bác đã đến Hạ Long

 

Tàu chiến Pháp giương lê, bồng súng

Lưỡi lê ngang mặt

Khuất đi một cái nhìn

Bác đứng ở đây

Sau tất cả là bàn tay che miệng pháo *

Không chiến tranh!

- Hòa hoãn để hòa bình !

Rồi bình thản bước lên

Người như biết những tai ương ập đến

Đổ xuống dân tộc mình

Vận nước ngàn cân treo sợi tóc

Trời Hạ Long như mêng mông cùng Bác

Tất cả

- Không chiến tranh!

- Hòa hoãn để hòa bình!

Hồ Chí Minh

Và dân tộc này muốn gạt bỏ chiến tranh!

1-8-2013

------------

 (*) Ngày 14-3-1946, Bác Hồ đến Hạ Long gặp đại diện toàn quyền Pháp tại Đông Dương bàn việc thực hiện Hiệp định Sơ bộ ký ngày 6-3-1946 giữa ta và Pháp.