QĐND - Nhớ em anh gọi

Thu Bồn

Sóng xa

Vỗ mãi vào cồn cát xa.

 
Dạt trôi

Về phía Vu Gia

Còn thương mái tóc

Vương xòa nắng mai.

 

Chiều trong leo lẻo

mắt ai

Xuôi về Cửa Đại

nắng nhoài cù lao.

 

Anh về

bóng nước lao xao

Qua Duy Xuyên

nhớ cồn cào sông Thu...

--------

 

Uống rượu ở Côn Sơn

 

Theo người tôi tìm về đây

Leo trăm bậc đá để say một chiều

Giữa rừng một bóng cô liêu

Phong thư e ấp phiêu diêu gửi trời.

 

Nâng lên ngang mặt chén mời

Chuốc đêm đến độ mềm môi cùng người

Rượu còn cay đắng thế thời

Uống sao để trút nổi trôi nhân tình.

 

Thương mình nợ kiếp ba sinh

Núi sông dài rộng mà tình không yên

Đau nhân thế Lệ Chi Viên

Lưỡi gươm oan nghiệt trăm miền ly tan.

 

Này thì nâng chén mây ngàn

Nghe chim nghe vượn díu dan khôn cùng

Làm thông reo gió riêng chung

Say nghiêng lòng thấy thẹn cùng Sao Khuê…

 

 

-------------

Trở lại sông Thương

 

Ngập ngừng trở lại sông Thương

Bến xưa đò đã rời buông bao giờ

Cỏ lan hoang đến hững hờ

Bóng mây vấp ngã vào mờ sương giăng...

----------

 

Quê nhà tháng Giêng

 

Tháng Giêng về với dòng sông

Mình trần quần cộc bơi trong lòng mình

Cây đa đền Tống sân đình

Nghe chầu văn vọng lung linh lửa đèn.

 

Nửa đời ngang dọc trăm miền

Giờ về lặng trước tháng Giêng đất trời

Còn vang vọng tiếng ai cười

Ngang chiều cầu bắc qua lời hẹn xưa.

 

Vừa như em tới trong mơ

Áo tơi che cả mùa mưa dầm dề

Ngõ quen tôi vẫn tìm về

Em theo chồng vắng xa quê bao mùa.

 

Vọng trong sương tiếng chuông chùa

Ai đi lễ sớm Giao thừa vừa sang

Về quê càng thấy nhớ làng

Thương người thăm thẳm nén lòng tháng Giêng…

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN