(Trích chương 7 trường ca Phía sau mặt trời)

1

QĐND - Con về còn em con đâu?

Câu hỏi đời người

Suốt tháng ngày đằng đẵng

Chiến tranh màu đen

Mái tóc mẹ màu trắng

Mây phủ Trường Sơn

Màu cánh vạc, đợi chờ.

Một thoáng ai qua

Thổn thức đến bất ngờ

Mẹ vẫn mong

Người lính khoác ba lô đầu ngõ

Có phải Thiềng đấy không

Mái tóc màu sương gió

Và hàm răng trắng lóa

Nụ cười.

Chiến tranh lùi xa

Mấy chục năm rồi

Mẹ vẫn không tin

Con trai mình đi mãi

Chắc chắn nó sẽ về

Lại cấy cày gặt hái

Đêm trăng rằm

Dào dạt khúc dân ca.

Chắc chắn nó sẽ về

Trên mảnh đất ông cha

Sẽ lấy vợ và sinh con đẻ cái

Cô gái làng bên

Mấy mùa hoa đơm trái

Vẫn mỏi mòn chờ đợi

Tháng năm.

Mẹ ơi

Chúng con đã đi qua mùa xuân

Qua mùa đông tìm em về cho mẹ

Chẳng thấy em đâu

Chỉ thấy thời tuổi trẻ

Cứ hằn sâu trên mỗi tấc rừng.

Phía sau mặt trời

Bao giọt mắt rưng rưng

Bao bà mẹ mất con

Chờ đợi

Con mẹ không về

Nỗi nhớ thương vời vợi

Mẹ hóa thành tượng đá

Ngóng chờ con.

2

Đất nước tôi

Mảnh trăng lưỡi liềm

Một phần đất, ba phần biển cả.

Đất nước tôi

Áo mẹ xanh màu lá

Áo cha bạc màu vôi

Lời bà ru ngọt nôi

Lung linh huyền thoại.

Đất nước tôi

Cò chở dân ca vời vợi

Ngựa sắt bay lên trời

Cô Tấm bước ra từ trái thị

Yêu nhau mượn trầu vôi.

Huyền sử linh thiêng

Đất nước tôi

Bọc đẻ trăm trứng

Năm mươi người con lên rừng

Quang thúng

Năm mươi người con xuống biển

Lưới chài

Để rừng vàng biển bạc

Nhớ hoài

Lời kể của bà

Tiếng ru của mẹ.

Đất nước tôi

Từ già đến trẻ

Nằm lòng trầm tích tổ tiên

Sông Như Nguyệt đêm đêm

Thơ thần

Tuyên ngôn dựng nước.

Đất nước tôi

Máu thấm từng tấc đất

Xương chất đầy núi sông

Những Bạch Đằng, Chương Dương

Những Đống Đa, Điện Biên Phủ...

Sử xanh muôn thuở

Biển thì xanh, máu thì đỏ

Giặc giã bốn phương

Tan tác ống đồng.

Đất nước tôi

Chuyện cổ tích màu hồng

Chuyện hiện đại màu đỏ

Biển ngàn năm sóng vỗ

Đảo ngàn năm rêu phong

Miếu mạo, đền đài

Dấu tích cha ông

Trang sử nào

Cũng đẫm máu và nước mắt.

3

Phía sau mặt trời

Câu dân ca em hát

Làn quan họ mẹ ru

Có cả tấm lưng trần

Đẫm muối của cha

Nồng cay hương trầu của ngoại.

Phía sau mặt trời

Là khoảng tối

Bao bà mẹ mất con

Bao người vợ mất chồng

Bao tuổi xuân

Găm vào đá núi.

Phía sau mặt trời

Con đường đi tới

Tôi kể cùng em!

TRẦN THẾ TUYỂN