(Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
QĐND - Không xây bằng đất nung
Không xây bằng đá xẻ
Những ngôi đền vừa đi vừa suy nghĩ
Về chiến tranh nhân dân
Xuất phát từ yêu nước.
Mỗi mai lên
Triệu triệu trái tim
Đều mọc
Triệu triệu ngôi đền
Thờ anh hùng dân tộc
Tổ quốc thân tình gọi hai tiếng: Anh Văn.
Nguyễn Minh Thuộc
-------------
Núi Rồng
Anh lên đây cái rét đã tràn vai
Cao nguyên đá triệu năm về vẫn mới
Mây trắng lỏng hay sương không có tuổi
Lặng thầm bay như mách bảo điều chi
Núi Rồng vung thanh kiếm dáng uy nghi
Vách đá vọng trống cầm canh giữ nước
Dấu hài xưa, vua tôi xua xâm lược
Vẫn còn vang vó ngựa dọc đường biên
Hà Giang ơi nước ngọt núi Cô Tiên
Bầu sữa mẹ mát căng tròn kỳ diệu
Cây trái chín nhắn người đời tự hiểu
Đá nuôi ta hơn cả đá nuôi mình
Thèm một ngày ban mai rõ bình minh
Sương đừng xuống để em cười rõ mặt
Hà Giang biết ruộng bậc thang đẹp nhất
Khi đàn môi ríu rít lượn vòng quanh
Mùa đông này, em đã chạm… vai anh.
Trần Danh Tu
---------
Đón giao thừa ở Trường Sa
Kê bàn thờ Tổ quốc
Trong nhà dàn DK
Đón một mùa Xuân mới
Giữa sóng ngàn bao la.
Dán hoa đào tươi thắm
Trên cành khô. Lung linh
Ồ khóm hoa hồng bạch
Bằng vỏ ốc trắng tinh.
Lính khéo tay hay làm
Lá bàng vuông gói bánh
Đủ nhân thịt đậu hành
Vuông vức. Bánh chưng xanh.
Một chương trình văn nghệ
Hát ngâm thơ tấu hài
Rồi hái hoa dân chủ
Diễn xướng toàn con trai.
“Vì nhân dân quên mình…”
Chờ Giao thừa lính hát
Những khúc hát quân hành
Hát không cần đệm nhạc.
Chan hòa tình đồng đội
Nguôi ngoai nỗi nhớ nhà
Gia đình đang đón Tết
Quây quần bên ông bà.
Bên bàn thờ Tổ quốc
Hòa sóng hát đồng ca
Lính đảo đón Giao thừa
Trên sóng gió Trường Sa.
Chung Tiến Lực