QĐND - Góc chợ ồn ào

cà phê nhỏ chậm

từng giọt rơi vào

vực đời sâu thẳm

 

xó chợ rì rầm

người mua kẻ bán

màu sắc loanh quanh

ly cà phê đắng

 

giữa chợ tôi ngồi

trầm trong huyên náo

bên cánh cửa đời

ngó ra là đạo.

 

Quán tưởng đời

Người ngồi trong chiều nghiêng

bên sông nước bập bềnh

men đời say chếnh choáng

rượu cạn uống nổi, chìm

rồi chiều qua, ngày qua

ai trên bến giang hà

dõi nhìn con nước rộng

tít mù trong trùng xa

và chiều trôi, ngày trôi

lồng lộng người bên đời

sân sau và ngõ trước

hương thời gian xanh môi.

  

Dư ảnh trưa

Rượu say quạnh quẻ đời

chớm nắng đầu trưa loang

hiên ngoài con sẻ rộn

chân chim nhảy bóng vàng.

 

Lưu cữu

Những chiếc lá vàng thu

rơi xuống chiều huyễn hư

náu trong lòng khép mở

màu không gian âm u

 

những cơn gió trần gian

thổi qua đời miên man

say đáy lòng lữ thứ

chất phù du thênh thang.

VĨNH HIỀN