QĐND - Biết tư duy, sông sẽ chảy thế nào

Có sống chết tìm về với bể?

Biết tư duy, bờ sẽ đứng thế nào

Sông tìm bể, bờ vì sao chung thủy?

 

Nhớ bác Lưu Trọng Lư

Em không nghe mùa thu

Dưới trăng mờ thổn thức?

Người làm thơ, từ lâu

Đã không cần giấy mực!

 

Em không nghe mùa thu

Lá vàng, nai vàng đạp?

Người làm thơ, từ lâu

Lời còn, hình bóng khuất!

 

Em không nghe mùa thu

Lá thu kêu xào xạc?

Người làm thơ, từ lâu

Lá vàng là thân xác!

 

Em không nghe mùa thu

Dù ta còn hay thác

Gió thu vẫn qua rừng

Kêu những chiều diệp lạc.

 

11-2014

ĐỖ TRUNG LAI


Mùi hương im lặng

Dọc biên giới sang xuân

màu hoa đào nhảy nhót

và hoa ban trắng muốt

mùi hương nhởn nhơ trò chuyện trên đường...

Thật không ngờ những năm xa vắng

tôi trở về đồng bằng

mùi hương trốn theo

im lặng...

Tiếp nối

Nán lại một mùa đông

chùm quả khô lay lắt

cây sầu đông

dậy sớm

thản nhiên bung ra chùm hoa tím

rắc hương…         

PHAN QUỐC BÌNH

         

Xanh mãi thuở ầu ơ…

Cứ hè về mẹ lại về xuôi

Mang cả tình rừng trong từng lá quạt

Khuôn trăng tròn đu đưa gió mát

Cánh cọ xòe khúc nhạc đưa nôi.

 

Nhỏ nhoi kia mà che kín cả trời

Mỗi bận con đi ra ngoài đội nắng

Hay lộp bộp duới tán tròn tĩnh lặng

Vai mẹ gầy, con tựa mặc mưa rơi…

 

Lời ru nào ngọt thế, thu ơi!

Mẹ dưỡng, cha sinh, lưng còng dấu hỏi

Rừng trung du lung linh nắng mới

Dáng quạt mềm xanh mãi thuở ầu ơ…

ĐINH HỘI