QĐND - Tiếng chuông loang sóng biển xanh

Hòa trong gió lớn dựng thành chân mây

Bao nhiêu đời trước qua đây

Hiện về nghe gió gọi ngày hừng đông.

Gần xa trong tiếng chuông hồng

Bóng người lớp lớp tầng không ánh vàng

Những người mở lối phương Nam

Đêm ngày mắt gửi sóng ngàn khơi xa

Những người binh lửa can qua

Khói tan lại kéo buồm ra sóng lừng

Những người bạt gió tìm đường

Bước lên đảo khấn về phương đất liền

Trăm năm chớp mắt bến thuyền

Bao đời hóa đá dựng trên đảo này.

Chuông ngân mở sớm mai ngày

Hương trầm thơm giữa mây bay sáng ngời

Những trăm năm những lớp người

Về trong trời nước vọng lời thiên thu.

 

---------------------

Mắt sóng Trường Sa

 (Nhớ các chiến sĩ hy sinh vì đảo Gạc Ma)

Mắt sóng mọc đến chân trời

Từ ánh mắt những người lính

Mấy chục năm giữ đội hình dưới biển

Vẫn trừng lên tiếng thét.

 

Mắt sóng lừng ánh bạc

Tỏa hào quang màu máu người đi

Nhuộm biển chiều

Rung đêm gió giật

Rạch không trung chớp lửa mây mù.

 

Mắt người còn mãi ngang lưng chiều thu

Thổi đẫm lời nói thầm tóc xanh con nhỏ

Hiện vào những chục năm mãi mãi người vợ trẻ

Nghẹn trong cái nuốt nước khó khăn của cha

Ngân vọng câu kinh mẹ già.

 

Con không về vá lại mái nhà

Con ở lại vòm xanh hóa mưa gọi cây mọc

Con trong cát đội bờ trên vai đá

Bơi cùng biển xanh đang gầm lên tiếng ca.

 

Con lặn vào ánh mắt những người ra khơi xa

Lưng dựa lưng bấm chân trên đảo thép

Mẹ nhớ con hãy ôm những bờ vai gân guốc

Để thấy con trong sóng mắt mở không ngừng.

 

-----------------------

Đảo có linh hồn

 

Những ngôi sao đỏ thẫm

Trên nước vỗ xanh ngời

Như vầng ngực đạn xé

Sóng tạc vào chân trời.

 

Đốm lửa từ lòng biển

Đêm giông bay trước thuyền

Là những người nằm lại

Dẫn đường trong nguy nan.

 

Người ngủ lòng đại dương

Ngày hát trên nắng sớm

Khô khát gọi mưa về

Thêm gió đưa tàu đến.

 

Linh hồn hòa đảo lớn

Hiện vào mây khổng lồ

Không ngừng gọi người thân

Trong vỏ ốc đầy gió.

 

Người sau ai qua đó

Nhớ gửi hoa nguyện cầu

Như bàn tay xoa nhẹ

Dịu dàng trên mái đầu.

 

Nhịp nhịp kinh siêu độ

Tỏa lan theo sóng xa

Ẩn hiện mây ngũ sắc

Nối con đường về nhà.

NGUYỄN QUANG HƯNG