QĐND - Xạc xào gió lá hồ
Vồi vội người chiều muộn
Tháp Bút hồi hộp chờ
Những ngọn đèn nở sớm
Nao nao em có đến
Buổi Rùa nổi nhận gươm
Mắt sáng dâng lũ cuốn
Mà lấp láy vào đêm...
Bất chợt nhớ thành quen
Trời đất gì lạ vậy
Hà Nội tỏ đèn lên
Tôi được giàu có mãi!
----------------
Hà Nội có mưa
Tiếng hò reo như mầm cây bật dậy
Đang nóng hè Hà Nội có mưa!
Hàng cây cao bỗng dưng run rẩy
Đang nóng hè Hà Nội có mưa
Và riêng em như ngọn lửa tình cờ
Bén bùng cháy đốt lên bằng đôi mắt...
Và chính tôi cũng tươi lại không ngờ
Đang nắng hè Hà Nội có mưa!
NGUYỄN HOA
-----------------------
Lên Mường Lát - nhớ Tây Tiến
"Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!" (1)
Câu thơ xô đổ chiều xuống núi
Sông Mã gầm hoang biệt ngàn lau
Pha Luông mưa trắng buồn viễn xứ
Chinh chiến người xưa nằm nơi đâu?
Đường lên thăm thẳm vực hang sâu
Núi chồng lên núi trập trùng khơi
"Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi"(2)
Em gái buông thoi chiều xa vơi
Gọi lòng thương nhớ chẳng hề nguôi
Đâu rồi! Bếp lửa khèn ai cất
Váy lượn rẽ sương gọi hội xòe.
Áo cóm trắng cong nhòe bóng núi
Vòng xòe căng tức ngực thanh tân
Lao xao hơi thở mùa xuân ấy
Rưng rức tình riêng chén rượu thề.
Em hãy cùng ta vui em nhé!
Bản Lát đêm nay rộn tiếng cười
Ngập ngừng áo lính xanh màu lá
E ấp làn môi mắt gọi mời.
----------
(1), (2) Thơ Quang Dũng
HOÀNG ĐÌNH HÙNG
----------
Hòa tình ca lính đảo
Áo màu xanh kín chật hội trường
Nghe em hát
rùng rùng sân khấu
Ngư dân mình
Không tấc sắt trong tay
Cùng chiến sĩ
kiên cường, gan góc
Hiên ngang trước tàu chiến, vòi rồng
Khán phòng nghẹn nấc, nhói tim…
Em tha thướt áo dài xanh nước biển
Còn vương nắng đảo xa
Nơi em từng đứng hát
Người lính giữa trùng khơi
Vững tin kết chặt đội hình
Đẩy lui phong ba, bão táp!
Hoàng Sa, Trường Sa
Qua giọng em
Lúc ạt ào sóng biển
Khi sâu lắng lòng người
Đất liền gần lại
Dáng cột mốc chủ quyền
Sừng sững trong tâm
Những con dân đất Việt!
Màn nhung khép lại
Sóng khán phòng trào dâng
Hòa tình ca lính đảo!
NGUYỄN HỒNG VINH