QĐND - Phố tan tầm anh đến đón em không
Trang giáo án cuối ngày vừa gấp lại
Em trông ngóng bên dòng người mê mải
Nhịp phố đông trong trẻo một tiếng cười…
Duyên đón đưa ai se kết bên đời
Cho em biết yêu hơn từng bài giảng
Yêu thành phố vươn mình theo năm tháng
Mỗi trang văn là một bản hùng ca…
Bốn mươi năm rộ ngát những mùa hoa
Cờ đại thắng soi dáng hình đất nước
Hạnh phúc trải theo nhịp đời tiến bước
Sắc cờ hồng là màu của tình yêu
Em sẽ kể cho anh nghe thật nhiều
Những con đường mở mang theo nỗi nhớ
Những hàng cây ban tặng mùa hoa nở
Và tình em theo năm tháng đong đầy
Bài giảng hôm nay ươm hạt tháng ngày
Đàn em nhỏ búp trên cành lớn dậy
Những gương mặt đẹp xinh như hoa ấy
Nét hồng tươi mang bóng dáng cha ông
Bốn mươi năm thành phố rực sắc hồng
Bao công trình vươn cao từ đổ nát
Giọt nước mắt hòa vào trong câu hát
Em dạy học trò biết ân nghĩa trước sau
Chuyện chúng mình anh nhé cũng vì nhau
Khi đã biết đợi chờ là hạnh phúc
Lâu đài nhỏ dựng trên nền ký ức
Phố tan tầm anh đến đón em nghe…
TP Hồ Chí Minh, ngày 20-11-2015
NGUYỄN KIM THANH