Từ ngày còn mình anh

Xuân vừa sang đã cũ

Búp thôi trổ trên cành

Hoa tàn từ lúc nụ!

 

Từ ngày còn mình anh

Mùa thu về nhanh quá

Cây đổ lá trong hè

Sen chết từ giữa hạ!

 

Từ ngày còn mình anh

Mùa đông thường qua ngõ

Gió mùa đầy trong sân

Mưa dầm trên lá đỏ!

             *

          *    *

Rồi một ngày, mình anh

Xuân thôi tàn trước nụ

Búp lại nở trên cành

Một lòng anh héo úa!

 

Rồi một ngày, mình anh

Hạ lại nồng như cũ

Sen đua nở trong hồ

Một lòng anh lá đổ!

 

Rồi một ngày, mình anh

Kệ mùa đông qua ngõ

Kệ mưa dầm ngang sân

Anh một mình đổ vỡ!

ĐỖ TRUNG LAI