Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh/Của một nụ cười ngày qua gió mùa thu làm rớt/Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh/Của hơi thở dồn năm nào làm nóng đêm trăng khuyết/Hương đồng ngỡ căng lồng ngực/Hóa ra rỗng loãng đến giờ...
Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh
Của một nụ cười ngày qua gió mùa thu làm rớt
Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh
Của hơi thở dồn năm nào làm nóng đêm trăng khuyết
Hương đồng ngỡ căng lồng ngực
Hóa ra rỗng loãng đến giờ
Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh
Của ánh mắt mê hồn chưa kịp đốt thiêu đã bị nắng mùa hè nẫng mất
Câu thơ này anh viết ra nhưng không phải của anh
Của hoảng hốt ông lão mù bị đám trẻ hư chơi trò giấu gậy
Những câu thơ những câu thơ anh viết
Mãi không thành của anh
Giống người coi đền lâu dần tưởng mình là thánh nhân
Người thợ nhà in nghĩ mình là tác giả
Và anh chàng trợ lý thấy mình giống chính trị gia
Không phải của anh-những câu thơ do mình viết ra
Là viết hộ những lần lầm lỡ
Là viết hộ bao phen vấp ngã
Thơ cũng như người-anh sống hộ đất đai!
TRẦN GIA THÁI