Chỉ yêu mỗi anh thôi

 

Không người trai nào khác

Tại ông trời quái ác

Làm chúng mình xa nhau

                *

Chỗ em nắng trắng đầu

Nơi anh lồng lộng gió

Trời cách chia hai ngả

Kẻ ở người khơi xanh

                *

Dẫu thế vẫn vô vàn

Thương anh nhiều nhiều lắm

Dẫu biển kia xa thẳm

Dẫu thời gian vắn dài

                *

Chỉ nhớ mỗi anh thôi

Không người trai nào khác

Mình em ngồi, em hát

Khúc ru ngày mong anh

                *

Khúc thác với khúc ghềnh

Khúc chìm hay khúc nổi

Khúc nào… em vẫn nói

Chỉ yêu mình anh thôi

                *

Em xuống phố chơi vơi

Người đông, lòng vắng vẻ

Chiều tan tầm, lặng lẽ

Vừa đi, vừa nhớ anh

                *

Người nhấn “like” trên “phây”

Người “comment” khen đẹp

Anh, em không hối tiếc

Tin em, em vẫn chờ

                *

Sẽ một sớm tinh mơ

Sẽ một chiều mở gió

Em đứng bên khung cửa

Anh về, đơm khúc ru        

NGUYỄN TRỌNG VĂN