Vào xuân

 

    Lần theo từng bước xuân đi

Ngàn cây vào tuổi dậy thì cành non

        Mưa bay làm dậy thì vườn

Nắng tơ làm dậy thì nguồn sông xa

 

       Xế chiều vào tuổi mẹ ta

Con tim thêm giọt nắng và gió đông

      Em đang mười sáu tuổi hồng

Nhìn mây cưới vợ, gả chồng mà mơ

 

       Bãi dài chạm sắc non tơ

Hồn người chạm ngõ đôi bờ xuân sang

      Ta đang bước giữa muộn màng

Biết xuân mới mẻ, cũ càng là chi

 

Ngàn xưa ai?

Gọi: “Xuân thì”!

Để ta biết gánh gồng gì… vào xuân.

KIM CHUÔNG

 

Mùa xuân tiễn anh lên đường. Ảnh: Tùng Lâm

  
Tết xưa

Mỗi năm những khi đến Tết

Con lại nhớ về tuổi thơ…

Bên nồi bánh chưng, bánh tét

Cha ngồi kể chuyện đời xưa

 

Những chuyện nghe từ năm ngoái

Năm sau nghe lại vẫn hay

Xôi, chè bên mâm ngũ quả

Bàn thờ nghi ngút hương bay

 

Ngoài trời mưa bụi lay phay

Gió rét luồn vào khe cửa

Cả nhà quây quanh bếp lửa

Nôn nao thức đợi Giao thừa…

 

Mỗi năm những khi Tết đến

Con lại nhớ về tuổi thơ

Trầm hương năm nào cha đốt

Còn thơm đến tận bây giờ!

MAI VĂN HOAN

 

          Về sơn tây

 

Nhớ xứ Đoài mây trắng

Tôi tìm về Sơn Tây

Bàng vẫn xanh ngõ vắng

Đền Và hương khói bay

 

Mẹ đã về với đất

Sông Tích trôi chậm dòng

Quê lụa không người hát

Tơ sợi buồn mênh mông

 

Đi dọc những cánh đồng

Mả mồ chen lối cỏ

Mái chùa cong ngọn gió

Thổi những chiều xa xăm

 

Xa vợi những tên làng

Thêm nhiều tên phường phố

Đôi mắt người Sơn Tây

Hấp háy bờ thẩm mỹ

 

Nắng nhạt vàng ruộng lúa

Xứ Đoài mây trắng bay…

NGUYỄN SĨ ĐẠI