Em cứ gặng hỏi anh:

“Thế nào là khát vọng?”

Em hỏi, như đã trả lời:

“Chúng mình muốn gần nhau mãi!

Đêm ngày chia sẻ buồn vui”

 

Khát vọng bên ghế công viên

Không còn khẩu trang đeo bám

Giữa trời vằng vặc trăng, sao

Áp ngực nghe tim rộn nhịp...

 

Khát vọng cùng dạo trên đường

Ít gặp những người cơ nhỡ

Người, xe nhường nhau ngã rẽ

Ánh mắt đong đầy yêu thương

 

Khát vọng núi đồi mát xanh

Chặn bớt bão mưa tàn phá

Dọc suối hồng những mái nhà

Trẻ thơ ríu rít vui ca...

 

Khát vọng nhiều nữa đoàn tàu

Chở những lô hàng xuất khẩu

Vượt các đại dương cập cảng

Sáng bừng nhãn hiệu Việt Nam

 

Khát vọng vào thời “số hóa”

Xua đi lao động nhọc nhằn

Rô-bốt mổ thay bác sĩ

Con người thăm các hành tinh

 

Khát vọng lan tỏa yêu thương

Nụ cười nơi nơi viên mãn

Nắm tay em, đi dưới nắng

Hoan ca vang dọc đường xuân...

                                                                                                 Ngày tiễn năm Canh Tý 2020

                                                                                                           NGUYỄN HỒNG VINH