Trên lưng tháng Giêng khai nhụy/ ô cửa bung tiếng hát ngày/ mùa chim én và những cơn mưa ngực ấm/ sớm nay những đôi chân lảnh lót...
chạy qua những giấc miên ca
em chải tuổi xanh mượt biếc
mùi hương gió lộng núi đồi
những căng tròn giấc em trôi nẻo phố
tôi làm sông suối chảy xuôi
tình yêu thẫm xanh khát vọng
nở thành lá biếc huy hoàng
tôi đã mơ những chân trời màu sắc
cuộn mình trong khúc giao mùa
và giọng hát, và em, và cây cỏ
ngỡ ngàng những ngón tay ngoan
nơi rêu rong nhuộm xanh mái ngói
em là cánh én gọi mùa
tôi bơi qua vùng mây trắng ấm
thầm thì gọi những lời xa.
KAI HOÀNG
-------------------
Chữ
Nhọc nhằn se chữ
Chầy xước những ngón tay
Chui qua lỗ kim
Cát bụi, mồ hôi, nước mắt
Sâu, kiến và các loại ký sinh trùng
Le lói sợi nắng vàng hong ngọn gió tươi
Con chữ
lặn ngụp trong hơi thở
Dập dềnh ngoi trên sóng
Bóp nghẹt trái tim
Đớn đau rỉ máu
Đi tìm chốn hư không
Trải lòng trên trang giấy
Gánh trên lưng những gương mặt người…
HỮU ƯỚC
------------------
Thi nhân
Một đời dại
Một đời khôn
Một đời nửa khôn nửa dại.
***
 |
Minh họa: Mạnh Tiến. |
Khôn không phải hay
Dại không phải dở
Hoang tưởng vĩ nhân
Giữa nhân gian thế sự.
***
Sắc không không sắc
Bồng bềnh khôn dại
Bong bóng xà phòng
Bảy sắc cầu vồng.
***
Khôn dại lơ ngơ
Khôn không biết
Dại không nhớ
Lúc dại lúc khôn
Thi nhân thi dại…
24-1-2018
HỮU ƯỚC