QĐND - Đồng đội gọi ông là Hai Mạnh

Chính trị - quân sự

Đức độ - tài năng

Hội tụ những tố chất song toàn

Dòng trí dũng trong mạch nguồn thời đại

 

Vượt ngục Đaktô

Cờ đỏ reo vui bến đò ông Đốc

Sóng Thu Bồn bừng sáng đuốc Việt Minh

Đông Hà, Nam Lào, Sa-van-na-khẹt...

Lào - Việt liên quân thắm đượm nghĩa tình...

 

Đường vinh quang dưới cờ đỏ búa liềm

Chính quyền về nhân dân, niềm vui trào nước mắt

Trung đoàn 174 "Đánh thắng trận đầu" 

Tướng phỉ Bạch Sùng Hy hồn xiêu phách lạc

 

Đại đoàn 316 hiển hách

Bắc Giang, Bắc Ninh... quân Pháp kinh hoàng

Khiếp sợ nghe tên Chu Huy Mân

Chính ủy - Bí thư Đại đoàn quân chiến thắng

 

Mùa xuân 1975

Mỹ ngụy nháo nhào bỏ Thừa Thiên, Đà Nẵng

Chiến dịch Hồ Chí Minh thừa thắng

Tướng Chu Huy Mân giải phóng Huế mở đường

 
Và thân thiết sau mỗi lần xung trận

Vị tướng Hai Mạnh học hát đồng ca

Giao hữu bóng chuyền giữa hai chiến dịch

Gần gũi, thân yêu như anh cả trong nhà

 

Đạo làm tướng đau đáu nỗi hưng vong đất nước

Yêu lính, thương dân, thấu hiểu văn-đời

Súng thần công* lưu một thời binh lửa

Thành báu vật dâng đời khắc nhớ Chín Ba Xuân

-------------------

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

 

* Năm 2001, gia đình Đại tướng Chu Huy Mân phát hiện khẩu thần công cổ nằm ngay dưới nền nhà mình, đã tặng Bảo tàng LSQS Việt Nam. 

NGUYỄN THANH KIM  

Hành hương Yên Tử

Hồn ta ở mây ngàn Yên Tử

Ráng chiều trải thảm chốn Hoa Yên

Mới hay xuất thế hay nhập thế

Rũ bỏ thương đau với lụy phiền

 

Hồn ta ở mây ngàn Yên Tử

Đường tùng mưa bụi trúc thơm lay

Mặc khải rêu phong thư tịch đá

Sách trời ai chép tận nơi đây?

 

Hồn ta ở mây ngàn Yên Tử

Hành hương non cội xa nào xa

Trầm trầm thác dội lan man gió

Dùng dằng lòng ta bóng nguyệt tà...

NGUỒN QUA

Tặng Đ.V

Lưa thưa dăm mái nhà quán lá

Bạn cùng tre nứa, gió ngoài thung

Tóc anh ngả bạc, thơ nồng ấm

Sông Sỏi nguồn qua bóng ngợp rừng

Bố Hạ, Xuân 2013