QĐND - Cho con ngược chốn phồn hoa

Trở về xóm nhỏ ghé qua họ hàng

Tuổi thơ quanh quẩn cổng làng

Đuổi nhau nhặt những quả bàng rụng rơi

***

Cho con ngược giữa dòng đời

Để con tìm lại một thời chớm yêu

Má hồng say ánh nắng chiều

Ngại ngùng nên giấu bao điều với ai

***

Cho con ngược luống ngô khoai

Mùa về theo mẹ trên vai nhỏ gầy

Ngoại ngồi đan chiếc giỏ mây

Kể câu chuyện cổ đong đầy ước mơ

***

Cho con về ngược tuổi thơ

Khói lùa bếp lửa ngồi chờ chín cơm

Gà tìm hạt thóc ụ rơm

Chim về tìm quả thị thơm cuối mùa…

***

Cho con ngược lối về chùa

Cầu an cho thảy những mùa chông chênh…

KHUYÊN TRẦN

 

---------------------

Bay giữa mùa xuân

Dưới cánh bay là rừng

Mai vàng xòe tung trăm cánh

Dưới cánh bay là sô-cô-la

Mùa Valentine ngọt ngào vị đắng.

 

Ta đi về phía bom rơi...

Một thời đen trắng

(Hố bom thì đen,

Khăn tang thì trắng).

Không có mùa xuân mai vàng

Không có Valentine

Sô-cô-la vị đắng.

 

Dưới cánh ta bay là đồng đội

Hàng vạn linh hồn phiêu du

Bạn ở đâu, rừng thẳm âm u,

Bạn ở đâu cao nguyên lộng gió?

Những linh hồn mấy chục năm còn đó...

 

Xuất hành về hướng bom rơi,

Đầu xuân,

Chúng tôi xây những ngôi đền

Liệt sĩ.

Đồng đội ơi, ở đâu?

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

 

Hãy về đây, mái ấm nghĩa tình

Hãy về đây, nhà của chúng mình

Và cột mốc biên cương mãi mãi.

 

Dưới cánh ta bay là mùa Xuân

Tây nguyên ngọt ngào hoa trái

Mùa sô-cô-la. ..

Plei-cu, ngày14-2-2014

(Kính tặng Thiếu tướng Phan Khắc Hy và những người dự lễ khởi công đền liệt sĩ tại Ngọc Hồi-Kon Tum ngày 15-2-2014)

TRẦN THẾ TUYỂN

------------------------

Dì tôi

Dì tôi áo quần tơi tả

Thân tiều tụy hát những câu cò lả (*)

Lang thang cuối chợ đầu làng

Tay nải ngang hông

Lúc cười

Lúc khóc.

Đêm hè dì xõa tóc

Nhặt từng hạt thóc ven đê

Kẽo kẹt bờ tre

Xóm làng nghe dì hát

Những bài hát ru con

Buồn nỉ non!

Bao người rơi nước mắt

Dì thích nhặt giấy màu xanh, đỏ...

Buộc thành túm nhỏ phất phơ

Lời hát ngu ngơ

Lũ trẻ theo dì hò reo như đám hát...

Quê hương tôi đầy cát

Giếng làng tôi trong vắt tự ngàn xưa

Dì quẩy nước ban trưa

Một thời nắng mưa                      

Sóng sánh mùa thu

Loang vàng theo tới ngõ

Đêm cài vào hơi thở

Chìm trong khúc hát Trương Chi

Bao nhiêu vầng trăng nghiêng cong vành mi

Ngủ quên trong má lúm đồng tiền

Bao nhiêu giọt nắng đầu tiên

Nép mình trong tà áo hẹp     

Xóm làng khen dì đẹp người, đẹp nết

Thương nhớ người đi tháng ngày mải miết

Chuyện tình như cổ tích lung linh

Chồng hy sinh

Một mình lật nghiêng

Cánh đồng phơi ải

Xô vội hoàng hôn những chiều te tái

Gồng gánh hai đầu gian khó nuôi con

Mặt trời của tình yêu lớn khôn

Vỗ cánh theo cha

Một chiều rừng mưa

Chiến trường xa

Ngã xuống

Hy sinh - chưa kịp bóc thư nhà!

Lại những mùa đông gió bắc sương sa

Xóm làng thương, cô bác chạy qua

Nhà có quả ổi quả na

Dì chia đều cho trẻ

Khuya về một mình lặng lẽ

Lập lòe hương khói trong đêm…

HOÀNG ĐÌNH HÙNG