QĐND - Tiếng con gọi những cánh diều

Vầng mây sớm sớm lại chiều trổ bông

Lưng trời hiện dải cầu vồng

Chiếc liềm bảy sắc cánh đồng lên cao

Vọng từ đâu đến nơi nào

Mùi thơm của đất phả vào tay xinh

Con nhìn dãy núi nhà mình

Dòng sông hàng xóm lung linh ao hồ

Bên con cha lại ấu thơ

Chợt nghe năm tháng vỗ bờ hồn nhiên

Lại theo chân gió trăm miền

Tìm về náo nức những triền đê xanh

Rủ nhau nắng xuống ngọt lành

Những luồng trong vắt thả mành không trung

Con chơi đất rộng vô cùng

Cha bay mải miết một vùng cỏ hoa

Chiều nay mưa tạnh hiên nhà

Mảnh sân lại mở bao la tiếng cười

 

 

Chơi gieo hạt

Một hạt hình mây nhỏ

Hai hạt màu phù sa

Ba hạt xòe cánh hoa

Nở ra nghìn cánh bướm

 

Bốn hạt đun nước vối

Năm hạt pha nước chè

Ông trời bé bé bé

Lắc lư trên cành tre

 

Sáu hạt bóc quả me

Bảy hạt súng tàu chuối

Tám hạt bay con rồng

Chín hạt bò con mối

 

Mười hạt trời đừng tối

Mười một hạt mây xanh

Mười hai bay thật nhanh

Sẻ ri theo sáo đá

 

Mười ba vườn trổ lá

Mười bốn mọc thành cây

Quả rụng đầy vào túi

Nụ cười rơi trên tay

 

Mười lăm mọc cả ngày

Mười sáu thêm một buổi

Cái nhà cũng chơi cùng

Cái nhà không nhớ tuổi

 

Gieo hạt cả lúc ngủ

Rắc kín vòm trời đêm

Đuổi nhau chạy chơi mãi

Cánh đồng trong giấc mơ.

NGUYỄN QUANG HƯNG

    

                         

-------------

Chơi rồng rắn

Rồng rồng, rắn rắn

Chạy quanh sân nhà

Ông trăng sáng quá

Mặt tròn quả na.

 

Thầy thuốc mũ đỏ

Rắn dài thêm chân

Qua cầu gió mát

Gọi mây chia phần.

 

Cười như nắc nẻ

Thầy thuốc mệt nhoài

Rắn đứt từng khúc

Tỏa đi học bài.  

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN