Như rượu ngấm cỏ cây

Màu xanh tơ run rẩy

Như rượu ngấm vào tôi

Cả thiên nhiên bừng dậy!

 

Không thấy dòng sông chảy

Chỉ nuột nà dáng em

Nhà thờ bên sông nữa

Cũng như là đang non...

 

Khi mà đang mùa xuân

Ở đâu tôi cũng thấy

Lời đất trời, cỏ cây

Lời núi non, sông suối

Lời người cao biên giới

Lời người xa biển khơi...

Ngân hơn chuông vời vợi

Râm ran ngoài đất trời!...

 

Cả em và tôi vậy

Bãi xanh như không bờ

Vụt trở về thuở ấy

Đi thả bò tuổi thơ!

Khi mà

          đang mùa xuân...

NGUYỄN HOA