Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Chính trị
Tin chính trị
Công tác chính trị
Quan hệ quân dân
Tiếp lửa truyền thống
Hậu phương quân đội
Q.Phòng - A.Ninh
Tin QP - AN
KH-KT Quân sự
Bộ đội cụ Hồ
QP toàn dân
An ninh, trật tự
Xây dựng quân đội
Chế độ chính sách
Xã hội
Tin xã hội
Giáo dục
Y tế
Chính sách xã hội
Kinh tế
Tin kinh tế
Quân đội xây dựng kinh tế
Du lịch
Các vấn đề kinh tế
Nhà nước pháp luật
Văn hóa
Tin văn hoá
Đời sống văn hóa
Văn học
Nghệ thuật
Giải trí quốc tế
Trang thơ
Thể thao
Tin thể thao
Thể thao trong nước
Thể thao thế giới
Câu chuyện thể thao
Ký sự-Phóng sự
Phóng sự
Ký sự nhân vật
Quốc tế
Tin quốc tế
Bình luận
Thế giới với Việt Nam
Việt Nam - Lào
Việt Nam - Campuchia
Chính luận
Bạn đọc
Media
Trang thơ
Sen Huế
QĐND - Thứ Năm, 12/06/2008, 14:43 (GMT+7)
Sen Huế
Trắng muốt mùa sen, trắng cổ thành
Ngỡ như mùa hạ Huế chờ anh
Mượn ai tà áo bay màu lụa
Bọc lấy mùa hương ấy để dành
Chế Lan Viên
Ảnh: Hoàng Khai Nhan- (Từ Internet)
Ý kiến của bạn
Email bài này
In trang này
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:
Nội dung
Gõ tiếng việt :
Off
Telex
VNI
VIQR
Các tin khác
Thuyền và biển
(12/06 14:19)
Xuân chiến khu
(12/06 12:33)
Dấu chân qua trảng cỏ
(11/06 22:35)
Thử nói về hạnh phúc
(09/06 22:41)
Chiều mưa đường số 5
(06/06 13:37)
Trường Sa nhìn gần
(05/06 23:30)
Đọc lại Kiều
(05/06 23:11)
Chiều sông Thương
(05/06 22:49)
Thơ viết ở biển
(05/06 22:31)
Chuyến đò đêm giáp ranh
(05/06 22:20)
Tiêu điểm
Có thơ đăng báo
Thác Bản Giốc
Tiếng hát trong mùa Vu lan
Khoảng trời người lính
Phạm Văn Đoan để thơ “đọng thành phấp phỏng tim tôi”…
Thơ Trần Đăng Khoa viết ở tuổi trưởng thành
Lá bàng Côn Đảo
Sen Huế
Thử nói về hạnh phúc
Trường Sa nhìn gần
Tin nhiều người đọc
Mùa sim chín
Rong ruổi đường tuần biên
Ta nhận vào ta phẩm chất của Người
Hương quê
Áo dài ơi!
Mắt buồn
Hồ sơ SỰ KIỆN
Hồ sơ tuyển sinh 2013
Tiềm lực quân sự Trung Quốc
Hồ sơ biển Đông